XÉT XỬ LẦN 2 VỤ TIÊU CỰC TẠI TRẠM Y TẾ TT HÀ LAM, H. THĂNG BÌNH:

Trạm y tế không được phép tổ chức khám sức khỏe

Thứ hai, 15/06/2015 11:44

(Cadn.com.vn) - Ngày 12-6, TAND H.Thăng Bình (Quảng Nam) đưa ra xét xử lần 2 vụ án "Tham ô tài sản" đối với ông Nguyễn Đức Đạo (1972, nguyên Trưởng trạm Y tế TT Hà Lam, H. Thăng Bình, Quảng Nam).

Vụ việc được chị Dương Thị Thu Thủy (nữ hộ sinh của Trạm y tế TT Hà Lam) phát hiện, tố cáo với các cơ quan chức năng H. Thăng Bình về hành vi tham nhũng 153 triệu đồng của ông Đạo. Theo đó, thời gian chị Thủy về làm việc tại Trạm y tế TT Hà Lam đã phát hiện ông Đạo có những bất minh trong việc chi các khoản tiền tại Trạm gồm 2 khoản chính: Tiền thu được từ hợp đồng khám sức khỏe cho học sinh của các trường trên địa bàn H. Thăng Bình và khoản kinh phí chi thường xuyên tại Trạm. Tuy nhiên, trong số tiền 153 triệu đồng mà chị Thủy tố cáo ông Đạo chi sai nguyên tắc, thì các cơ quan tố tụng đã xác định ông Đạo chỉ chiếm đoạt 24 triệu đồng (13 triệu đồng từ nguồn khám sức khỏe và 11 triệu đồng từ nguồn kinh phí thường xuyên).

Bị cáo Nguyễn Đức Đạo và chị Dương Thị Thu Thủy tại phiên tòa.

Theo cáo trạng VKSND H. Thăng Bình, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ từ năm 2011 đến năm 2012 tại Trạm y tế TT Hà Lam, ông Đạo đã có hành vi tham ô tài sản. Cụ thể, năm 2011, Trạm y tế TT Hà Lam, hợp đồng khám sức khỏe cho học sinh trường Tiểu La, ông Đạo thu 15 triệu đồng nhưng không nhập quỹ của trạm mà tự ý chi trả các khoản phục vụ cho việc khám sức khỏe tổng cộng 14 triệu đồng, ông Đạo chiếm đoạt 1 triệu đồng, sau đó bị phát hiện. Tháng 7-2013, ông Đạo lập danh sách khống chi trả tiền công cho các y, bác sĩ và nhờ họ ký giúp để hợp thức  hóa số tiền chiếm đoạt. Tương tự, năm 2012, ông Đạo thu 77 triệu đồng từ việc ký hợp đồng khám sức khỏe tại các trường THPT Thái Phiên, THCS Trần Quốc Toản, ông Đạo không nhập quỹ mà tự chi tổng cộng hơn 65 triệu đồng, còn lại gần 12 triệu đồng ông Đạo chiếm đoạt tiêu xài cá nhân. Sau khi bị phát hiện, tháng 7-2013 ông Đạo lập danh sách khống chi trả tiền cho các y, bác sĩ, nhân viên ở TT y tế H. Thăng Bình và trạm y tế TT Hà Lam số tiền 7,2 triệu đồng và nhờ họ ký nhận giùm để hợp thức hóa số tiền chiếm đoạt.

Tại phiên xét xử lần 2, luật sư bào chữa của ông Đạo cho rằng, việc khám sức khỏe giữa trạm y tế và các trường không phải là một quy định bắt buộc. Trên thực tế trạm y tế không đủ quyền hạn và chức năng tổ chức khám sức khỏe cho học sinh  bởi không có bác sĩ. Đây là việc làm ngoài giờ của các nhân viên tại trạm và số tiền trên được thỏa thuận miệng giữa trường và trạm vì vậy không thể cho rằng ông Đạo chiếm đoạt tiền của Nhà nước. Bên cạnh đó, số tiền thu từ việc khám sức khỏe của trường Tiểu La là 15 triệu đồng, trong đó chị Thủy và một số nhân viên đã nhận một khoản tiền công nhưng chị Thủy vẫn làm đơn tố cáo ông Đạo chiếm đoạt 15 triệu đồng là không chính xác. Trả lời những câu hỏi của luật sư bào chữa cho ông Đạo tại phiên tòa lần 2 này, chị Thủy khẳng định: Nếu sai tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm, tôi không sợ, kể cả đi tù nếu tố cáo sai.

Đáp lại lập luận bào chữa của luật sư, đại diện VKSND H. Thăng Bình cho rằng, ông Đạo là Trưởng trạm lại dùng quyền hạn của mình và con dấu của cơ quan để tư lợi cá nhân đã làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan Nhà nước. Ông Đạo còn tự ký Scan con dấu của Trung tâm y tế H. Thăng Bình và giả chữ ký Giám đốc Trung tâm y tế huyện để làm giấy cấp chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là thể hiện sự coi thường pháp luật.

Kết thúc phiên tòa, chủ tọa phiên tòa tuyên trả hồ sơ để điều tra thêm, làm rõ vai trò của trạm y tế trong giao dịch khám sức khỏe với các trường từ đó mới có đủ cơ sở luận tội ông Nguyễn Đức Đạo.  Như vậy, đây là lần thứ 3 tổ chức phiên tòa nhưng TAND H. Thăng Bình vẫn chưa thể tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Đức Đạo đối với tội danh đã bị truy tố. Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã phản ánh, trong phiên xét xử đầu tiên vào ngày 11-7-2014, HĐXX TAND H. Thăng Bình đã tạm hoãn để điều tra bổ sung. Đến ngày 11-5-2015, TAND H. Thăng Bình xét xử lần thứ 2 nhưng phiên tòa lại phải tạm hoãn vì không có mặt đầy đủ nhân chứng.

H.D